Mặt phá Tam Giang, làng chân sóng Con chuồn chuồn bay như ngọn sóng Như thứ đồ chơi khôn tả Những chú cá lòng tong, con ốc nhỏ nhoi Con rạm (*) bò lên mô đá
A ha! chiều trên phá
Tiếng chạm nước phía làng
Chân sóng sắp xếp như tính toan
![]() |
Mái chèo động, những chiếc nò vô tình thả
Mạn đò tha hồ giăng mắt lưới
Rong rêu
Làm sao biết được!
Chuồn chuồn còn bay tới đầu làng
Ngọn dừa vút cao
Rặng bần như ru
Làng hong hoang
Chiều lưng trần
Tất bật
Chuồn chuồn mặc kệ
Lặn lội khoảng không
Âm dương đầm phá
Nhặt góp mênh mông
Đôi cánh bâng khuâng, bầu trời gió
Ngư phủ cậy nhờ mái chèo
và những chiếc nò vô tình thả
Đêm ngày
Chuồn chuồn cậy nhờ trong veo.
(*) Con rạm giống con cua đồng, nhưng nó sinh sống ở vùng đầm phá nước lợ
